Thật hiếm có di tích nào được như Di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh. Trải qua ngót 600 năm với nhiều biến động, dân cư và đô thị vây quanh, nhưng đến nay di tích Lam Kinh vẫn được bao bọc, che phủ bởi rừng nguyên sinh. Rừng Lam Kinh không còn là rừng đơn thuần, mà là rừng thiêng - nơi Anh hùng dân tộc Lê Lợi dấy nghĩa, nơi ẩn chứa những câu chuyện về lịch sử, văn hóa, tâm linh.
Lâm Đồng ở phía nam Tây Nguyên, vùng đất sở hữu nhiều di sản văn hóa và văn hóa đa dạng của các dân tộc cùng giá trị tài nguyên thiên nhiên, cảnh quan độc đáo.
Lẫn trong tiếng khèn dìu đặt, tiếng sáo gọi bạn vi vút ngân vang vào vách núi, là náo nức tiếng hát giao duyên trầm bổng của những đôi trai gái xúng xính quần áo, váy mới, hòa cùng bản nhạc của hoa đào, hoa mận, của mầm xanh cựa mình vươn chồi biếc, tạo nên một cung đàn mùa xuân đầy màu sắc giữa đất trời vùng cao phía Bắc. Lên vùng cao những ngày đầu xuân, không khí rạo rực và tưng bừng của lễ hội xuân khiến lòng người phấn chấn, thêm yêu vùng đất này.
Bắt đầu từ ngày 13/2 (tức ngày mùng 4 Tết Giáp Thìn), nhiều hoạt động văn hóa đa dạng, hấp dẫn trong lễ hội mùa xuân sẽ diễn ra tại chùa Keo, ngôi cổ tự gần 400 năm tuổi ở xã Duy Nhất (huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình).
Tại huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La, rất nhiều người có uy tín được cấp ủy, chính quyền đánh giá cao, người dân tin tưởng khi có nhiều đóng góp cho cộng đồng trên các lĩnh vực, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc.
Với sự hỗ trợ và kết nối của UNESCO, 15 chính phủ, 50 tổ chức phi chính phủ và hơn 10 tổ chức quốc tế đã triển khai các hoạt động hợp tác nghiên cứu bảo tồn di sản Huế, với tổng kinh phí hơn 10 triệu USD.
Khu căn cứ kháng chiến Cư Jŭ - Dliê Ya là căn cứ đầu não gắn liền với sự phát triển của cách mạng tỉnh Đắk Lắk nói riêng, cả vùng Tây Nguyên nói chung, ghi dấu nhiều chiến công hiển hách và khẳng định sự trưởng thành của Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ.
40 gian hàng viết chữ tại Hội chữ Xuân Giáp Thìn được bố trí quanh hồ Văn (di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám) giúp khách tham quan được hoà mình vào không gian văn hóa đậm nét truyền thống.
Nằm trong các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân Giáp Thìn 2024 trên địa bàn huyện Côn Đảo, sáng ngày 01/02, Trung tâm Bảo tồn Di tích Quốc gia Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) tổ chức trưng bày triển lãm chuyên đề “Vầng Dương trong ngục tù Côn Đảo” tại Di tích Nhà Công quán.
Chiều Đông muộn, chúng tôi trở lại làng gốm Hương Canh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc - làng nghề truyền thống vốn nổi tiếng cả nước, câu ca vẫn vọng trong ký ức của người dân nơi đây nhuốm vào hồn tôi: “Ai về mua vại Hương Canh, Cho mai lấy trúc cho anh lấy nàng”. Sau những ồn ã của phố thị, cánh cổng làng mở ra, nhỏ hẹp nhưng hun hút những khám phá nghệ thuật giữa đời thường…