Thơ mộng Đá Tiên - Đà Lạt

Cập nhật: 21/08/2009
Lần đầu lên với “cao nguyên hoa”, các anh chị ở Nhà khách 198 (Học viện Lục quân) rất thân mật và nhiệt tình giới thiệu các địa danh ở Đà Lạt cùng đường đến điểm du lịch đó. Họ cũng khuyên chúng tôi nên dành thời gian đến tham quan và nghỉ lại “Nhà cây” ở Khu du lịch dã ngoại Đá Tiên để tận hưởng cảm giác thanh bình, nguyên sơ của thiên nhiên.

Nghe từ “Nhà cây” cũng đủ làm nhiều người tò mò, bởi thế, sau một ngày ở Đà Lạt, chúng tôi quyết định đến Đá Tiên sớm. Thuê chiếc xe máy Dream II với giá 100.000 đồng một ngày, chúng tôi có dịp “vi vu” trên con đường trải nhựa phẳng lỳ dẫn đến Khu du lịch dã ngoại Đá Tiên. Dường như thiên nhiên ưu đãi cho Đá Tiên vẻ đẹp toàn diện, hấp dẫn khách du lịch ngay từ đường đi. Với những cung đường uốn lượn, ôm chặt lấy rừng thông cao vút bên dãy núi đồi xanh mướt, chạy dọc theo hồ Tuyền Lâm đã cuốn hút chúng tôi và rất nhiều du khách dừng lại ngắm cảnh, chụp ảnh phong cảnh làm kỷ niệm.

Vừa đi vừa vãn cảnh, sau đôi ba lần hỏi đường với khoảng 45 phút chạy xe, chúng tôi cũng vượt qua hơn 10km để đến Khu du lịch dã ngoại Đá Tiên. Từ cổng vào khu du lịch quãng vài trăm mét đi bách bộ, ngắm cảnh thiên nhiên, gió thổi vi vu bên đồi thông nguyên sinh đã xóa tan mọi mệt mỏi. Những khóm hoa dại ven đường nở bung với đủ loài hoa, đủ màu sắc, thoang thoảng hương thơm. Giữa thiên nhiên trong lành ấy, tiếng chim hót líu lo gọi bạn như níu kéo từng bước chân du khách.

Khu du lịch dã ngoại Đá Tiên rộng gần 13 héc-ta. Nổi bật giữa khung cảnh núi rừng nguyên sơ là những ngôi nhà sàn, nhà mái lá mà du khách vẫn quen gọi là “Nhà cây”, được làm trên lưng chừng thân cây, cao tới gần 10m. Đây là ngôi nhà rất lạ và độc đáo giữa rừng thông nguyên sinh nên có rất nhiều du khách lựa chọn nghỉ qua đêm. Nhiều đôi uyên ương khi đến nghỉ tuần trăng mật ở Đà Lạt luôn coi Đá Tiên và ngôi “Nhà cây” là nơi không thể không đến để thưởng thức cảm giác thú vị của thiên nhiên trong lành, gió thổi vi vu, ánh trăng chênh chếch lưng chừng núi lúc về khuya. Trong sương sớm của bình minh ngày mới, tận mắt thấy rừng thông mờ mờ ảo ảo, cảnh sương sớm giăng khắp mặt hồ, hoa cỏ còn ngậm sương, lúc ấy, Đá Tiên thơ mộng và đẹp như bức tranh thủy mặc.

Sau một đêm nghỉ ngơi trong không khí trong lành, bình minh ló rạng, du khách có thể thuê thuyền đi thưởng ngoạn hồ Tuyền Lâm, câu cá, hoặc “đầu tư” ba trăm nghìn đồng để được cưỡi voi đi tham quan núi rừng trong một giờ đồng hồ. Chú voi có tên là Mun đã 15 tuổi, lúc lắc cái vòi chậm rãi đưa chúng tôi men theo đường mòn quanh hồ Tuyền Lâm tham quan một góc của khu du lịch.

Trên những ngôi nhà nổi, ngồi ngắm hồ, câu cá, trong khung cảnh yên tĩnh, không khí thoáng đãng thực sự là liều thuốc bổ quý giá giúp du khách tĩnh tâm. Giữa khung cảnh thơ mộng ấy, trong ánh hoàng hôn đổ dài trên mặt nước, ngồi nhâm nhi, thưởng thức món xào, nướng mang hương vị của rừng, cũng như các món cá hồ là thú vui ít du khách có thể bỏ qua. Tuy giá cả có cao hơn thành phố Đà Lạt song cũng chẳng mấy du khách phàn nàn về chất lượng cũng như phong cách phục vụ của khu du lịch.

Chia tay Đá Tiên, chúng tôi nhớ mãi một mong muốn như lời nhắn gửi của những người làm du lịch nơi đây: “Những ai yêu quý thiên nhiên, đã được sống trong khung cảnh hoang sơ thế này, hãy hết lòng bảo vệ thiên nhiên”.

 

Nguồn: QĐND