Sinh thái của đảo Phú Quốc
Cập nhật ngày: 03/04/2009 Nguồn:thư bạn đọc
Đảo Phú Quốc thật là đẹp, nhất là các bãi biển như Bãi Sao. Cát trắng, nước trong xanh, các dải cát cho trẻ em chơi. Thật là tuyệt vời! Vậy mà đáng tiếc làm sao khi những làn gió của biển lại mang lại tất cả những rác rưởi vứt từ trên những con tàu mang chúng tôi tới đây, hoặc do chính cư dân địa phương ném ra.
Thực vậy, người dân địa phương vứt TẤT CẢ xuống biển, nghĩ rằng nước sẽ giúp chúng ‘biến mất’.
Chính vì thế, lềnh bềnh trên biển và dạt vào bờ là những túi đựng gạo bằng ni lông, những chai lọ thủy tinh, những vật liệu ‘không tiêu hủy’ trong nước hàng trăm, thậm chí hàng ngàn năm.
Vì thế mà cảnh đó ‘gây chướng mắt’ khách du lịch, và chỉ mỗi họ ‘cúi xuống’ để nhặt rác.
Thực thế, trong suốt 20 ngày tôi nghỉ trên đảo, chưa bao giờ tôi nhìn thấy người dân địa phương cúi xuống nhặt rác trong khi nó bồng bềnh ngay bên cạnh họ! Thật là một khái niệm đáng buồn về sự sạch sẽ!!
Mong rằng các cơ quan có trách nhiệm của Việt Nam hướng dẫn cho người dân sự quan tâm tới sinh thái. Chúng tôi biết rằng có nhiều đoạn video quảng cáo trên truyền hình về việc đó, nhưng đáng ra, phải coi đó là bắt buộc (giống như trường hợp mang mũ bảo hiểm cách đây 2 năm), nếu không phải phạt.
Dường như ý thức công dân chỉ có nếu có sự bắt buộc hoặc trừng phạt, đúng là như vậy.
Hơn nữa, khi khách thuê một chiếc xe máy để thăm đảo, may mắn làm sao không phải khi trời tối, bởi các hố không được đánh dấu bằng các tấm biển phát sáng, mà bằng các cành cây đặt lên đó để cho mọi người có thể tránh được. Vậy là chỉ có thể đi dạo dò dẫm trong đêm, mà đêm thì buông xuống khoảng 17h30 – 19h, nên thực sự đó là một vấn đề lớn về biển báo đối với cả dân địa phương và khách du lịch!
Vậy thì làm ơn hãy cố gắng để cải thiện tình hình, biết rằng khách du lịch vẫn đến, nhưng đừng để hình ảnh của Việt Nam bị giảm sút vì ‘những thùng rác lộ thiên’, bởi đó là hình ảnh mà khách du lịch hay trao đổi với nhau nhất. Thực vậy, vấn đề rác thải được lặp lại cả trên những bải biển của Mũi Né và những nơi khác! Ngay cả Vịnh Hạ Long, di sản thế giới được UNESCO công nhận, cũng rất bẩn!
Kim HO, thư ký của tổ chức UMR "Interaction et Dynamique des Environnements de Surface"
|