Ga Đồng Hới những ngày chạy lụt

Cập nhật: 25/10/2010
Nguồn: VFEJ
Nhà báo Huỳnh Đức Thế, thành viên Diễn đàn các nhà báo môi trường Việt Nam đã tham dự Hội thảo- Điền dã do VFEJ tổ chức ở Quảng Bình trong 2 ngày 15 và 16/10/2010. Trên đường trở về Nam, anh đã bị cầm chân ở ga Đồng Hới. Chùm ảnh do tác giả chụp tại sân ga Đồng Hới giúp bạn đọc có cái nhìn toàn diện hơn về những ngày lũ lụt khủng khiếp vừa qua.

Do lũ lớn, ngày 17/10, tuyến đường sắt Bắc Nam bị gián đoạn tại ga Đồng Hới hành khách đi tàu đã mượn sân ga làm sân phơi tất cả những đồ vật bị  thiệt hại do mưa lũ gây ra

Quần áo khách đi tàu phơi trên sân ga giống như một quầy hàng ở chợ bán quần áo

Nhân viên nhà ga phụ giúp hành khách đem hành lý đi phơi

Phơi bún

Bún trãi trắng sân ga

Phơi cả gạo bi ướt

Và cả bánh tráng

Và hành khách thẫn thờ ngồi chờ bánh tráng khô

Cả đống bánh hấp dẫn nhưng ướt hết, em bé không ăn được phải ngồi chờ bánh khô

Người đàn ông này ngồi canh tất cả tài sản mang theo đều phơi trên sân ga

Tất cả số thuốc người đàn ông này vừa mua chưa kịp đem về cho vợ đã bị ướt

Cặp vợ chồng trẻ này thì thẫn thờ :Tất cả số hình cưới vừa chụp bị ướt hết

Còn cặp đôi này thì cố phơi cả đơn xin việc chưa kịp gửi

Cố gắng giữ lại được gì cứ giữ

Toàn là giấy tờ quan trọng

"Đừng để lem mấy con dấu và chữ ký, sau này chứng lại khổ lắm em ơi !"-Người đàn ông nói với vợ

 Huỳnh Đức Thế